Cô bạn thân nhờ tôi đón con, ai ngờ khi chờ ở cổng trường, tôi bất ngờ gặp người đàn ông bí ẩn sau lùm cây.
Vợ chồng tôi đã kết hôn 3 năm rưỡi nhưng vẫn chưa có con, điều này thật khó chấp nhận với chồng tôi, người mang trọng trách trưởng nam. Khi tôi hỏi về khả năng không có con trong tương lai, chồng chỉ thở dài và gạt đi. Dù đã khám chữa khắp nơi và không có bệnh gì, chúng tôi vẫn chưa có con. Tôi cảm thấy tủi thân khi thấy bạn bè cùng tuổi đều có con, thậm chí có người sinh ba. Nỗi lo chồng sẽ bỏ mình khiến tôi day dứt. Tôi yêu chồng chân thành và tin chúng tôi có thể sống bên nhau suốt đời, dù không có con. Mới đây, bạn thân Hạnh nhờ tôi đón con hộ.
Chồng Hạnh đi công tác xa, bạn tôi phải vào viện gấp vì bố bị tai biến, nên nhờ tôi đón con Hạnh. Mặc dù hơi bất tiện vì nhà tôi ở Thanh Xuân còn con Hạnh học ở Cầu Giấy, nhưng tôi vẫn đồng ý. Con trai Hạnh học lớp 5, tôi nhắn cho bé ra quán nước đối diện trường. Khi tiếng trống trường vang lên, tôi thấy cảnh tượng hãi hùng: chồng tôi đứng sau cây gần cổng trường. Anh vẫn mặc đồ công sở, khiến tôi bất ngờ và nước mắt tự dưng trào ra.
Dù vậy, tôi cố gạt đi để quan sát rõ hơn. Một bé trai khoảng lớp 1, lớp 2 chạy ra ôm chồng tôi, và anh bế bé lên, cười vui vẻ như một người cha. Khi tôi đang mơ màng, con trai của Hạnh tiến đến chào tôi, làm tôi nhớ ra nhiệm vụ chính hôm nay là đón con của bạn thân. Tôi nhanh chóng chụp lại khoảnh khắc đó. Trên đường về, tâm trí tôi rối bời, suýt nữa lạc đường. Về nhà, chồng vẫn chưa về, có lẽ anh đang vui vẻ với gia đình người khác. Trong ba năm qua, tôi không bao giờ nghi ngờ khi anh về muộn vì công việc. Chán nản, tôi không nấu cơm, chỉ nằm nghỉ và nhắn cho chồng tự ăn. Đến 9 giờ, anh về, vui vẻ khoe vừa đi ăn lẩu với đồng nghiệp, và tôi chỉ biết cười khẩy, lòng đau đớn hơn.
Anh ấy vẫn phải kiêng dè và nịnh nọt vợ, không định kể về con riêng bên ngoài. Tôi đang cân nhắc ly dị vì không thể sống chung với người đàn ông lừa dối. Giờ chỉ còn là vấn đề thời gian, tôi đã mệt mỏi rồi.


Source: https://afamily.vn/co-ban-than-nho-toi-di-don-con-nao-ngo-khi-doi-thang-be-o-cong-truong-toi-soc-oc-vi-nguoi-dan-ong-dung-sau-lum-cay-20210331152120642.chn